Kết quả tìm kiếm cho "nốt trầm"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 544
Công ty Điện lực An Giang thông báo:
Chân váy da chính là bảo chứng đắt giá cho sự giao hòa giữa vẻ đẹp kiêu hãnh và tính ứng dụng vượt thời gian.
Chị Hồ Thị Sỹ (sinh năm 1982, Quảng Trị), trong lúc đi chăn bò không may bị ong vò vẽ đốt gần 20 nốt, được đưa đi cấp cứu với nhiều triệu chứng như: khó thở, đau bụng, nôn mửa, hôn mê nhẹ.
Từ mở rộng quan hệ với đối tác quốc tế đến hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA), An Giang đang tìm thêm đầu ra cho nông sản, thủy sản, đồng thời nâng cao chất lượng và giá trị hàng hóa xuất khẩu.
Công ty Điện lực An Giang thông báo:
Toàn tỉnh An Giang có 610 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Đây là nguồn lực để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp. Xung quanh về tiềm năng, cách khai thác và định hướng kết nối sản phẩm OCOP với du lịch gắn với công tác chuẩn bị APEC 2027 tại Phú Quốc, ông Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang cho biết:
Công ty Điện lực An Giang trân trọng thông báo.
Trời tờ mờ sáng, chúng tôi có mặt tại khu chợ xã Ngọc Thành (cũ), nay là xã Ngọc Chúc (An Giang), còn được người dân địa phương quen gọi là “chợ ma”. Dù cái tên mang vẻ kỳ bí, nhưng đằng sau đó lại là một không gian sinh hoạt nhộn nhịp và thấm đẫm nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người dân địa phương.
Giữa nhiều biến động của thương mại toàn cầu, doanh nghiệp An Giang chủ động tái cơ cấu sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị và đáp ứng các tiêu chuẩn mới. Chính nội lực ấy đang tạo sức bật cho hoạt động xuất khẩu của tỉnh.
Khoảng 300 gian hàng với hàng trăm món bánh dân gian, đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP đang góp mặt tại Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ tỉnh An Giang, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Những con hẻm nhỏ nép mình nơi phố thị từ lâu đã trở thành không gian lưu giữ ký ức đô thị, nơi chứng kiến sự đổi thay của hạ tầng và hơn hết là sợi dây thắt chặt tình làng nghĩa xóm, chung tay xây dựng nếp sống văn minh.
Giữa không gian rộn ràng của một buổi giao lưu văn nghệ, tiếng đàn Tà Khê cất lên chậm rãi, trầm ấm. Từng thanh âm ngân dài, khi sâu lắng, khi réo rắt, gợi nhắc về nhịp sống bình dị của phum, sóc Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang.